Thảm kịch sau hàn gắn hôn nhân

Thứ sáu, 02/06/2017 17:10

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-5, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án Hồ Thị Lan (1979, trú bản Amôr, A Xing, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) và đồng phạm Hồ Thị Nan (em ruột Lan) ra xét xử về tội “Giết người” theo khoản 2 điều 193 BLHS, quy định mức án từ 7 năm đến 15 năm tù. Nạn nhân mất mạng là anh Hồ Văn H. (1978, chồng Lan). Khi vụ án xảy ra, nhiều người bày tỏ sự cảm thông cảnh Lan bị bạo hành ngược đãi, là một phần nào lý do dẫn đến Lan kéo em phạm tội, xuống tay dã man. Tuy nhiên, một số lại nghĩ khác, còn có cách giải quyết, không thể vì hận thù mà tước đoạt mạng sống người khác, rồi gây nên thảm kịch cho cả người vô tội.

Lan là con đầu trong gia đình 5 chị em, cách đứa em út là Nan đến 16 tuổi. Được chị ẵm bồng chăm sóc từ nhỏ, Nan lớn lên càng quấn quýt và thương yêu chị mình. Nhất là khi Lan kết hôn với anh Hồ Văn H. (1978) quê tận A Lưới, TT-Huế nhưng vì H. công tác tại UBND xã A Xing nên vẫn ở tại A Môr. Nhìn vào gia đình Lan, ai cũng thầm mơ ước. Hai đứa con trai kháu khỉnh, Lan lại là người chăm chỉ lên rẫy trồng sắn, chăn nuôi bò, dê nên kinh tế gia đình không đến nỗi chật vật. Hạnh phúc tưởng cứ thế mà đong đầy lên. Ai ngờ, anh H. phải lòng một cô gái trẻ ở rẻo cao Hướng Hóa. Sóng gió gia đình nổi lên từ đây.

Thay vì nghĩ đến chuyện ly hôn, buông bỏ người chồng đã lạt phai tình cảm, phản bội mình, cũng là giải thoát cho con cái khỏi chứng kiến cảnh bạo lực gia đình thì Lan lại suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng: ủ mưu đoạt mạng chồng. Ngày 4-8-2016, Lan kể với Nan bị chồng đánh đập và thổ lộ sẽ giết H. để trả thù. Lan cũng có lời nhờ em gái giúp đỡ. Nan là người hiểu biết, đang học Trường CĐSP Quảng Trị, dù biết chị uất ức nhưng vẫn bình tĩnh khuyên giải. “Chị không được làm vậy, không sống được với nhau thì họp gia đình để giải quyết, nếu không được thì mỗi người một nơi. Chị giết anh H. thì pháp luật sẽ xử lý”.Câu chuyện chồng Lan ngoại tình và thường xuyên đánh đập vợ không thương tiếc đã được báo chính quyền, đoàn thể can thiệp. Bản thân H. vì lý do này đã bị kỷ luật. Đến năm 2016, anh H. đệ đơn ly hôn. Lan dù không hạnh phúc, bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần vẫn không đồng ý ly hôn. Và tòa đã hòa giải đoàn tụ thành công, những tưởng sau hàn gắn ấy vợ chồng hiểu nhau hơn. Nhưng thực tế, chồng Lan vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, cảnh đánh vợ còn lặp lại. Con cái và gia đình vợ đều chứng kiến cảnh Lan bị bạo hành, đau xót khi Lan ngày càng quắt queo, già sọm. Và Nan là người động viên chị nhiều nhất.

Giấu sẵn cây búa từ trước, Lan đánh mạnh vào vùng mặt và đầu của chồng. Ngay sau đó, Lan bảo Nan cùng phụ kéo anh H. xuống bếp. Lúc này, anh H. bất ngờ cựa quậy. Lan giục Nan kiếm gậy. Người búa, người gậy tiếp tục đánh vào vùng mặt của H. Thấy nạn nhân vẫn vùng vẫy, Lan nói Nan lên nhà lấy chiếc gối rồi dùng chăn và gối đè lên mũi, miệng, quyết tâm đoạt mạng chồng đến cùng. Sau đó, Lan chạy ra ngoài vờ kêu chồng ngã mà chết. Bà con chạy đến thấy nạn nhân máu chảy, thương tích tưởng thật, nhưng lời gian dối không qua được lực lượng CA. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt tràn máu đường thở.Đêm 6-8-2016, anh H. về nhà trong tình trạng say rượu rồi lấy chăn gối ra ngủ lăn ở phòng khách. Lan thấy cảnh đó liền gọi điện thoại tìm Nan về. Lan nước mắt ngắn dài hỏi Nan về đề nghị 2 ngày hôm trước. Lời người chị đau khổ đã khiến Nan mềm lòng, đồng ý làm theo.

Dẫn giải Hồ Thị Lan và Hồ Thị Nan

Bố chết, mẹ bị bắt, 2 đứa con của Lan được nhà nội đưa về A Lưới nuôi dưỡng. Vượt đường xa gần 200 cây số, gia đình nhà chồng Lan đã kịp đưa các cháu về phiên tòa gặp mẹ. Đứa lớn mới 12 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, thấy mẹ đã khóc nức nở. Tại phiên tòa, anh Hồ Văn Hon (em trai nạn nhân), đại diện hợp pháp của bị hại không đề nghị 2 bị cáo bồi thường bất kỳ khoản nào. Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Lan nghẹn ngào gửi lời xin lỗi về phía gia đình nhà chồng, xin lỗi cha mẹ già và người em gái đang đứng kế bên. Dù nhiều người dự khán không biết tiếng Vân Kiều phải chờ phiên dịch mới hiểu được lời ăn năn của Lan nhưng nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đau khổ đó đã có thể cảm nhận được sự hối hận vô cùng.

Quá trình đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX nhận thấy việc 2 bị cáo tấn công bị hại ở trong trạng thái không có khả năng tự vệ nên phải chịu tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, 2 bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên Lan 9 năm tù; Nan 8 năm tù. Đứng bên ngoài hành lang tòa, 2 đứa con nhỏ của Lan khóc gọi mẹ. Lan run lên đau đớn, tay bíu chặt vành móng ngựa và cố bấm môi ngăn tiếng khóc bật ra...

Bảo Hà